Trần Thị Ngọc Hoa
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


QUÊ HƯƠNG

QUÊ HƯƠNG

Quê hương là gì? Ta biết

Nhưng rồi cũng phải ra đi!

Bạn bè gần, xa, ta nhớ

Nhưng rồi cũng phải chia ly!

 

Ai biết lòng ta hôm nay

Cuộc đời còn trắng đôi tay.

Quê hương là người mẹ ấy

Khổ ta đã quá nhiều rồi!

 

Quê hương là gì? Ta hỏi

Là tiếng đàn ai ngân nga.

Là câu ca dao của mẹ

Là ve sầu suốt mùa hè.

 

Quê hương là gì? Ta hiểu

Tình yêu trao ai. Cho ai.

Là lời ai đưa, ai tiễn:

"Người ơi! Người ở, đừng về!"

 

Quê hương một đời ta nhớ

Mùa thu ru ta trong mơ.

Mai ai giật mình, trăn trở...

Người đi xa, có nhớ về...

Tháng 7/13/95

nthh




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả