VỀ TRONG CÕI MƠ
Ai về trường cũ, tôi theo với
Cách mấy con sông, mấy khoảng trời ?
Đi trong cõi nhớ tìm nơi ấy
Thả hồn theo những tháng - năm trôi...
Tôi lại về đây giữa phố phường
Với thời trai trẻ, bạn muôn phương,
Với bao người cũ, tình sâu nặng
Dìu dắt tôi đi mỗi chặng đường...
Đâu phải nơi đây "trời quan tái"
Mưa nguồn, chớp bể, lũ Sông Công...
Mà sao âm hưởng còn vang mãi
Vẳng tiếng quân reo, tiếng nhạc hùng !
Đâu phải nơi đây giữa giảng đường
Mơ ngày tung cánh ruổi muôn phương...
Mà nghe xao xuyến lời ai đó
Nhắc chuyện năm xưa dưới mái trường...
Ơi dãy đồi xa, những lối mòn,
Thao trường nắng lửa, lại mưa tuôn...
Những đêm đông lạnh trời Yên Thế
Đứng gác ven rừng, áo đẫm sương...
Tôi mơ dòng suối ngàn hoa trắng
Câu hát ân tình, dạ vấn vương...
Tôi yêu tiếng sáo chiều phai nắng
Theo mãi người đi vạn nẻo đường...
Không quản đường xa, sông núi xa
Dặm về thăm lại tháng ngày qua.
Người ơi, có biết còn duyên nợ ?
Tình nghĩa năm xưa vẫn đậm đà...
Ai về trường cũ tôi theo với
Đâu lối Nam Đồng, ngả Bá Vân ?
Tân Cương một thuở, người năm ấy
Biết có vui - buồn, nhớ cố nhân ?
Đã trót sinh ra thời lọan lạc
Đau hờn vong quốc, nợ non sông
Đi theo nghĩa lớn Mùa Xuân ấy
Hẹn sẽ quay về với chiến công.