Nỗi buồn
(viết thay cho một người)
Tôi chỉ có nỗi buồn
Tặng cho em năm tháng
Câu thơ hoài lãng đãng
Ru em chiều rơi mưa
Gió ơi chớ đẩy đưa
Cho cành thưa vội gãy
Để em tôi giận lãy
Muộn phiền đầy ghen tuông
Nghe tiếng gió đổ chuông
Hồi chuông ngân giờ trễ
Cõi lòng tôi buốt xé
Thương nỗi buồn không tên
Tình yêu có làm nên
Bao nhiêu điều huyền bí
Và những gì tuyệt mỹ
Xin hãy về nơi đây
Tôi bỗng hỏi đám mây
Còn lang thang cuối gió
Trái tim côi bỏ ngỏ
Lối em về ai đưa???
15/07/2006
Hoàng Thy Mai Thảo