Ơi Mình Đây..!!..
Đêm ngẫng đầu lên bóng tối đen
Vòm ngân hà chẳng bóng thân quen
Sông mây huyền mặc che hư ảnh
Chỉ gió chiêu hồn, len cửa then
Ai gọi ai về giữa giấc khuya
Hương trầm ngải thoảng, rủ theo về
Khói sương mờ ảo kia nhân dáng
Cúi xuống hôn vùi cõi mộng mê
Ai có nghe trên mỗi nụ môi
Bao nhiêu say đắm phủ lên đời
Tình rưng rức khẽ nâng tơ lụa
Những ngón tay buồn, trổ nhánh vui
Có phải thương yêu thức giấc rồi
Sóng cuồng sóng cuộn biển lòng sôi
Vỡ trên mỗi tấc hồn tê dại..
Từ đóa thạch hoa, mạch sống cười
Phải đêm bám víu giấc chiêm bao
Hơi ấm tỏa lan khoảng đời nào..
Phải bóng ôm hình rơi bất tận
Giựt mình, đồng thiếp giữa lòng nhau
Hay là, uống cạn mật rồi say
Nếm giọt hương mê để ngật ngầy
Những buổi trăng tàn trên phố vắng
Lại đồng lại bóng, Ơi Mình đây..!!..
HaDiep