EM BÉ VIỆT NAM



Ngày lại ngày bao lời than ai oán
Mái trường xưa trẻ nhỏ học đâu rồi
EM lang thang trán đọng những mồ hôi
Mắt dáo dác ngó tìm bao nhựa cũ

Đêm tối về EM gầm cầu trốn ngủ
Cuốn người trong chiếc chiếu rách tan thương
EM lạc loài trên mảnh đất quê hương
Còn đâu nữa từ Tháng Tư đen tối

Ba EM đã mang thân già tù tội
Cải tạo hoài bởi chức Ngụy ngày xưa
Má của EM bương bả chẳng dư thừa
EM nghỉ học góp đời bên đống rác

Bạn của EM bao cảnh đời nào khác
Cũng tranh dành bên đống rác hôi tanh
Niềm mơ xưa nơi trường cũ học hành
Còn đâu nữa những tháng ngày tha thiết

ELIAN ơi, tên EM nhiều người biết
Cả triệu người theo dõi bước chân EM
MỸ CUBA đang giành giựt , người xem
Còn đất Viêït ngàn EM đang đói lạnh

Hai cảnh đời bao tủi hờn so sánh
Hởi người ơi ngoảnh mặt , dạ sao đành
Giờ đã điểm hãy vùng lên tiến mạnh
Bước chân về ta viết lại sử xanh ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả