HOÀI THẢO

Đưa tay ngắt một nhành hoa tim tím

Mọc bên lề còn đọng ướt sương đêm

Nhụy e ấp như còn đang mê ngủ

Tỏa hương nồng cho cảm giác dâng thêm.

 

Hoa tên chi mà đời chưa biết gọi?

Đứng bên lề cùng tuế nguyệt thi gan

Mặc vũ trụ xoay vần ngay trước mắt

Vẫn khoe màu, tỏa hương ngát không gian.

 

Vì mến hoa, ta đặt tên "Hoài Thảo"

"Cỏ Nhớ Thương" với màu tím nên thơ

Ép "Hoài Thảo" vào trong lòng lưu bút

Để sắc, hương muôn kiếp chẳng phai mờ.

Cổ Lâm.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả