Nhân-tình thế-thái
(Đây là bài thơ cảm-tác từ một mẩu chuyện có thật ngoài đời chứ không nhắm vào việc chỉ-trích hay đả-phá một cá-nhân hay một ngành nghề nào trong xã-hội , xin các bạn thông-cảm cho nhá.)
Có anh nọ thiếu thời lả-lướt .
Lắm cô nàng lỡ bước tơ duyên.
Vì chàng vương nỗi lụy-phiền.
Nát gan , đứt ruột lên thuyền sang-ngang .
Như giòng nước , thời-gian trôi mãi .
Có bao-giờ ngừng lại đợi ai .
Bể dâu nát đá , vàng phai .
Bướm kia rồi cũng hết ngày xuân sang .
Bỗng một buổi ngỡ-ngàng xa-lạ.
Nhìn ảnh mình tóc ngả màu phai .
Vội tìm một bóng trang-đài .
Để cùng chia-sẻ đời dài mai sau .
Nhưng xứ Mỹ tìm đâu "vợ đẹp".
Vì đàn-bà chẳng lép đàn ông .
"Lương ông ba cọc ba đồng.
Nuôi thân tạm đủ ....đừng hòng nuôi em"
Thôi đành chịu rút êm , đỡ tủi .
Lại không đành sớm tối mình ên .
Nghe lời cố-vấn bàn thêm.
Quê nhà lắm ẻm đang thèm được đi .
Ngẫm nghĩ lại dù gì cũng thể.
Mác Việt kiều đâu dễ tìm ra .
Mau mau sắm-sửa ngựa xa .
Đi vay , mượn nợ làm quà quy hương .
Về đến xứ phố-phường đổi khác .
Bạn ngày xưa lác-đác vài tên .
Bà con bằng-hữu thân quen.
Giờ đây con-cái tròm-trèm hai mươi .
Rồi trước sau nhờ người mai-mối.
Cũng tìm được ngõ tới hôn-nhân.
Thầm vui số có phước phần .
Tuổi mình xấp-xỉ đã gần gấp đôi.
Miễn nàng chịu nhận lời làm vợ.
Ta màng gì một mớ thị-phi .
Chồng già vợ trẻ thiếu gì .
Huống chi mình lại phương-phi khác thường .
Dù có tuổi ...đường đường một đống .
Da hơi nhăn nào lỏng bù-lon.
Kẻ này phong-độ vẫn còn.
Bao trai tơ có ngon hơn không nào .
Sau lễ hỏi cau trầu ra mắt.
Bốn năm tuần trăng mật trôi nhanh.
Giã-từ sắc nước nghiêng thành.
Trở về đất Mỹ lòng xanh cuộc tình.
Cũng đến lúc gia-đình tương-hội.
Giấy tờ xong rước vội em qua .
Hai người chung một mái nhà.
Từ nay chồng hát em ca sum-vầy.
Nào ai biết tháng ngày run-rủi.
Nghe nghề nail lắm đổi đô-la.
Nàng bèn nhỏ-nhẹ thiết-tha .
Cho em đi học để mà giúp anh.
Chàng không muốn cũng đành chấp-nhận.
Vì sợ nàng nổi giận thì nguy.
"Em mà muốn học cứ đi.
Anh đây chẳng cản làm gì ...tùy em"
Cứ những tưởng êm-đềm như mộng.
Khi ra trường làm móng làm tay.
Bạc tiền em kiếm nhiều thay.
Đôi đầu hạnh-phúc đắm-say cõi lòng.
Rồi mọi chuyện chẳng mong lại tới.
Em đi làm suốt buổi thâu đêm.
Hai người cãi-cọ liên-miên.
Bóng mây tươi mát trôi miền viễn phương .
Như bong-bóng phình trương quá cỡ.
Ngày đẹp trời "bụp" nổ tan-tành.
Nhà cao cửa rộng vắng tanh .
Vì em nay chẳng cần anh nữa rồi .
Sau cả tháng không lời giã- biệt.
Em trở về nói việc chia tay.
Giấy tờ ly dị định ngày .
Đừng hòng hoà-giải chỉ hoài công toi .
Chàng cay-đắng kêu trời như bộng.
Uổng sức mình xây mộng lâu nay .
Nuôi cò cứng-cáp cò bay .
Giờ thêm mất nửa gia-tài ...than ôi ! .
Quách Xuân Sơn
Sat Jul 15, 2006 10:57 pm