Nguyễn Minh Thanh
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


ÁO MÂY

 

             Núi đồì, đồì núi...trùng trùng điệp
             Đỉnh cao, đỉnh thấp...điệp điệp trùng
             Núi xanh, mây trắng chập chùng...
             Mây giăng đỉnh núi, mây đùn truông mây
             Hàm Ròng** biên ải là đây
             Non cao gió hú, thu bay... ngùi ngùi...!!
             Với tay gom mảng mây trời
             Tặng em may áo tuyệt vời giai nhân
             Sắc mây diễm ảo vô ngần
             Áo em lộng lẫy tường vân mượt mà  
             Bình minh tươi thắm trăm hoa
             Áo em rực rỡ  kiêu sa đoá hồng
             Ban trưa mây nổi bềnh bồng
             Lang thang...khắp chốn sang đông lại đoài
             Gom mây... em sắm áo dài
             Thoáng trong vạt mỏng hoa lài thoảng hương
             Gió mềm, bóng ngã...tà dương
             Ráng chiều thẩm tím lá buông... la đà...
             Áo mây buồn bã hoa cà
             Trước hiên chinh phụ ngùi xa... trông vời...!!

                                NGUYỄN - MINH - THANH
             **H.R. cao điểm quân sự tỉnh Pleiku .




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả