Ngày Trôi....

Ngày trôi, dẫn nắng dạo quanh
Qua sông ghé biển sang ghềnh mây buông
Về miền hanh gió khô sương
Gắt gao cái nhớ, cho hồn vương mang
Ngày trôi, theo dấu chân hoang
Phiêu lưu cùng Hạ mơ màng cùng Thu
Mang thơ vào cuộc mộng du
Song hành còn thoảng lời ru của người

Ngày trôi nhanh, nắng xuống đồi
Chiều nhón thật khẽ gót hài hoàng hôn
Tà huy đưa sóng qua cồn
Hàng dương liễu rũ, như chồm qua đêm
Đong đưa từng nhánh lá mềm
Như ve vuốt mãi con tim cát buồn
Ngày trôi nhanh, sương mây buông
Cánh chim biển vỗ xuống hồn mù khơi

Chạm qua khoảng trống không người
Len vào tận cả góc trời riêng-chung
Chợt như, chợt thoáng hãi hùng
Nhỡ mai, thệ ước tương phùng chẳng linh
Làm sao, hẹn đến ba sinh
Chỉ hồng buộc chặt mệnh-tình vào nhau
Bóng theo hình khỏi vượt sầu
Qua đêm, trộm lấy sắc mầu hoàng hoa

HaDiep




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả