Nguyễn Văn Thắng
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


TÌNH LỠ (2)

 

Người chẳng cùng tôi tỏ một lời
Dù lời gian dối ở bờ môi
Bằng vần thơ họa, lời đùa cợt
Lặng lẽ cùng ai chung bước đời

Mộng thắm duyên trao cũng lỡ làng
Tôi nàng hai đứa bước sang ngang
Người phương trời ấy còn nhung nhớ
Tôi ở phương này mộng vỡ tan

Một lần cũng đủ, một lần thôi
Có nói năng chi cũng muộn rồi
Nếu vẫn còn yêu xin hãy giữ
Bài thơ kỷ niệm tháng ngày trôi

Anh tưởng tình mình mãi đẹp đôi
Lời thơ anh viết hiểu ra rồi 
Lời yêu vụng dại ghi trên giấy
Không thích xin người vất bỏ thôi

Những lúc mưa rơi suốt buổi chiều
Lòng buồn hiu quạnh nỗi đìu hiu
U hoài tâm sự ngàn thương nhớ
Như vắng xa rồi bóng dáng yêu

Nhưng người hờ hững chẳng cùng tôi
Duyên mới cùng ai sánh bước rồi
Những lúc đêm về nghe thổn thức
Nhạc tình ai hát chỉ buồn thôi




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả