Bóng Cố Nhân
Từng hạt mưa tung vỡ hững hờ
Ngõ hồn sầu đáy nặng bơ vơ
Lật trang kỷ niệm nhòa dư ảnh
Còn lại trên tay dấu ngẩn ngơ
Từ giã đời nhau... giấc mộng tàn !
Mưa rơi vùng tủi thấm dung nhan
Về đâu lời hứa là nhau mãi...
Tha thiết vết thương gợn nhớ lan
Ướt mật trên môi giọt đắng cay
Muộn phiền ngõ mắt vợi mưa bay
Đôi tay lạnh giá ôm lầm lỡ
Ôi mối oan tình quá đắm say...
Cánh chim trời đã khuất xa vời
Còn đây dấu ái, một giấc côi
Dòng đời chiều xế hoài phố vắng
Tìm quên...suốt kiếp đợi phai phôi
Đã mất nhau rồi thủa dỗi hờn
Mưa về tan tác lặng cô đơn
Xót xa ký ức vùng in nhớ
Riêng cõi đời mang bóng cố nhân...