Trần Minh Hiền
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Khát Khao đêm ,lặng Lẽ Bồi Hồi

Rồi một ngày em về nơi chốn cũ
Tìm hương xưa bờ bãi chỗ ta ngồi
Anh là kẻ giang hồ vô tư lự
Em ưu tư khắc khoải muôn đời

Nghe hạnh phúc ru tình vời vợi
Em chờ mong sương khói lỡ làng
Dòng sông chảy ngược dòng vô tội
Em yêu anh trong cõi địa đàng

Em ngồi viết bài thơ lãng mạn
Vẽ chân dung ngày tháng u hoài
Trăng thảng thốt lưng trời lẻ bạn
Khát khao đêm lặng lẽ bồi hồi

trần minh hiền




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả