Đi Mua Áo Giấy

Tôi đi mua áo giấy
Mặc vào cho nó sang
Vâng tôi mua áo giấy
Mặc vào cho đàng hoàng

Này nịnh bợ nhiều nhé
Nói những điều hư không
Này loanh quanh, manh động
Hỏi thẳng, cứ lòng vòng

Này lên chân, hống hách
Nhất thiên hạ , thua ai
Viết, viết cho đầy trang giấy
Bỏ tất cả ngoài tai

Này đua chen, ganh ghét
Thị phi cứ làm càn
Người ngã kệ người chứ
Miễn là ta loại sang ..

Tôi đi mua áo giấy
Chưa mặc vào đã điên
Không không mặc áo giấy
Chấm dứt mọi ưu phiền .

Tôi không mặc áo giấy
Kệ đời nghĩ tôi điên

 

 





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả