Tình yêu, Em- diễm tuyệt!
Đừng tìm Em
Trong những trang sách vở
Đừng tìm Em
Qua ánh mắt nụ cười
Đừng tìm Em
Trên làn môi khô héo
Cũng đừng tìm
Bên ý nghĩ thực-hư
Nhắc tim Anh
Đi tìm Em- nỗi nhớ
Gọi ngôn từ
Tự bột phát dư âm
Lắng nghe sâu
Nơi thăm thẳm đáy hồn
Dòng sự sống
Nổi trôi như tiếng sóng
Nhạc đêm nay
Bỗng ngân nga trầm lắng
Em buông mềm
Theo mười ngón kiêu sa
Nở bung ra
Những ảo ảnh huy hoàng
Vùng trí tưởng
Dội vang xa dấu ái
Trái tim côi
Tự tìm nhau tần số
Lặng hòa đồng
Theo từng phách du dương
Con chữ thương
Đi tìm kiếm vô thường
Lời- vô nghĩa
Hoa-lá thành vô sắc
Yêu thương ơi!
Ta bên đời dẫu ngắn
Chưa kịp nhìn
Mới chỉ kịp hiểu thôi
Đôi ba câu
Lẫn lộn phút giã từ
Thế cũng đủ
Tình yêu, Em- diễm tuyệt!!
15h .. 17/07/2006
Hoàng Thy Mai Thảo