365 ngày -


Thời gian về làm tổ áo trên tay
365 ngày rụng trứng rắn
12 đốt buồn son vừa mở mắt
Chỉ xốn bốn mùa chờ mớm máu cơ tim

Những con đuờng đã mỏi gót đi đêm
Những hàng cây mộng thật gần sự sống
Những cơn mưa cũng vừa ngưng lệ cóng
Nắng bây giờ ở góa duới lùm mây ...

Một ngày dài đành kéo luỡi cưa hai
Sáng ghé vai thuôn, chiều gầy uỡn ngực
Những nụ tình thắt lưng eo chậm lớn
Ngọc trai hồng khép lại mấy mùa trinh

Lặng thinh em làm câm nín một bình minh
Để con sóng vỗ bầm chân kè đá
Từng cơn gió vuốt rát hồn biển cả
Mộng phuơng trời nào còn nuơng cánh hải âu ?

Vì sao đêm
có ngàn vì sao
trên
trời cao ?
Đâu thể nào đâu em là dấu hỏi ..!
Vì sao trăng tròn khuyết trăng còn đầy khêu gợi ?
Này tay nguời tôi muợn làm tay tôi ...


Feb.20.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả