Ai Nói

Ai nói tương tư có bến đâu
Em hoài luôn nói vượt sông ngâu
Muôn sông ngàn suối về cùng biển
Nghe sóng gọi nhau đến bạc đầu

Ai nói tình ta là nét thơ
Chỉ trăng treo giữa vòm trời mơ
Bóng hồn ảo ảnh khoe nhan sắc
Ẩn hiện để rồi chỉ ước mơ

Đừng đổi đêm dài hay nắng mai
Hãy đem con chữ lồng hình hài
Lửa ngày vào tối soi hồn lạnh
Sưởi ấm tình thơ chẳng chóng phai

Ừ hãy vấn vương nửa kiếp nầy
Lầu trăng đôi lứa hàn huyên say
Gác khuê tinh tú giăng hoa mộng
Đàn gió luân vòng tha thướt mây

Ai nói mơ rồi sẽ hóa không
Thực hư hai thế giới xoay vòng
Liên tâm đã kết ngàn cung niệm
Không nợ cũng là duyên phải không

HaDiep




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả