TRÒ CHƠI TÌNH YÊU 1

Tình yêu giống như một trò đùa

Kết quả vẫn là chữ được, thua

Kẻ thua, người được đều đau khổ

Thua khổ vì mình chẳng đáng thua.

Kẻ được cũng đau trong chiến thắng

Vì lòng đã rạn một vết dài

Chỉ khác vết thương không rướm máu

Không hằn vết sẹo bởi tình phai.

Ông Tạo trớ trêu như thế đó

Dạy đời phải khổ bởi tình yêu

Đã trót biết yêu nên biết khổ

Yêu nhiều đau khổ cũng càng nhiều.

 

Tình yêu giống như một ván cờ

Kẻ thua, người được đều xác xơ

Thua thì chết lịm trong đau khổ

Được cũng điêu tàn bởi bơ vơ.

Yêu nhiều, chết lẹ - đời thế thôi

Không yêu thì héo cả tim côi

Chẳng thà không vướng vô tình lụy

Lỡ dấn thân vào, chết thế thôi.

Chơi tình không khéo bị tình chơi

Đến nỗi linh hồn rách tả tơi

Mang tim rướm máu lê từng bước

Khấp khểnh cô đơn hết cả đời.

Cổ Lâm.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả