Em làm tính
Lời anh thật chí lý phân minh
Không giới không ranh cái chữ tình
Diện mạo tiền tài là ảo ảnh
Đầu môi chót lưỡi chẳng trung trinh
Lưỡng lự phân vân ở lối vào
Tình yêu trăm nẻo biết về đâu
Ai ai cũng ngọt ngào âu yếm
Em biết thực hư khác thế nào
Đau đầu bị gõ, bị cười thầm
Ngần ngại ghê nơi sợ chọn lầm
Một cõi lòng riêng về khép lại
Nương mình cửa Phật khỏi lao tâm
Sáng kinh chiều mõ được bình an
Tứ đại giai không phủ bụi tàn
Cầu nguyện một ngày xuân đẹp đẽ
Có người làm Điệp đến thăm Lan
Em tính như vầy có được không
Hay là suốt kiếp lại long bong
Nửa tiên nửa bướm đâu thành quả
Cứ để thuyền trôi mãi giữa dòng