Nghiệp Thơ
Liên hoàn thuận nghịch :
Canh khuya vọng tiếng trống đâu xa
Nguyệt chiếu qua song nhạt ánh tà
Mái trước giăng giăng sương nhẹ thấm
Sân sau phủ phủ tuyết dầy sa
Hoài quê mượn sách xem Đồ Chiểu
Niệm quốc đề thi đọc Tản Đà
Học bước tiền nhân câu nghiệp dĩ
Vui , buồn , sầu , cảm ...quấn đời ta !
Vui , buồn , sầu , cảm ...quấn đời ta ,
Mãi miết đăm chiêu , nghĩ ngợi đà ....
Khi mặc , khi trầm , khi lệ chảy
Lúc ngơ , lúc ngẩn , lúc châu sa
Bên bàn đọc đọc từ mờ sáng
Cạnh sách ghi ghi đến bóng tà
Lồng ẩn tâm tình vào đoạn phú
Mang dòng ý tưởng gởi đi xa ....
Phi-Phi Jan 09/06