Khoảng Cách
Kỷ niệm thơ tình thoáng quẩn quanh
Từ ngôn in dấu tháng ngày xanh
Lật trang lưu bút đầy dư ảnh
Mộng gối đầu tay đậm ý thành
Giữa lúc yêu đương phủ bụi mờ
Muộn phiền chồng chất gọi bơ vơ
Niềm thương nỗi nhớ vương màu mắt
Tan tác tơ hồng vỡ giấc mơ
Cứ mãi dỗi hờn đón xót xa
Mưa ngâu sướt mướt mỗi chiều tà
Mông lung oán trách lời hư ảo
Ngờ vực duyên vàng đổ lệ sa
Sầu não chi hoài nặng khoé mi
Tìm quên nếu dễ nói làm gì
Trăm lần đã thử ngàn lần khổ
Se thắt ngã hồn cảnh biệt ly
Lỡ mất nhau rồi vẫn luyến thương
Như hình đuổi bóng suốt đêm trường
Bao năm âu yếm chưa tay nắm
Khoảng cách đôi bờ đẫm khói sương.
Andy Nguyen July 18, 2006