Chiều Tháng Hạ

Giữa chiều lửa đỏ nung vôi
Nắng trưa đốt cháy nụ cười trên môi
Chưa gì đà mấy năm trôi
Nỗi đau quạnh quẽ thấm đời đa mang

Giữa chiều tiễn gió lang thang
Mênh mông sợi nắng nhuốm vàng bơ vơ
Còn thương còn mãi đợi chờ
Bóng hồng yêu dấu lời thơ dịu dàng

Chiều tháng bảy, nắng hạ tràn
Mơ chè đậu đỏ dưới tàn me xanh
Thèm ly trà đá vắt chanh
Cùng cô gái bán bánh canh vĩa hè

Người chi da rám hạt mè
Môi màu thạch lựu tóc thề quá vai
Còn vương còn mãi miệt mài
Ôm ghì nhân ảnh trâm cài thướt tha

Giữa chiều cát bụi mù sa
Ngóng mưa tháng hạn dễ mà nổi điên
Cũng như đợi bóng dịu hiền
Mồ hôi tắm nắng ưu phiền ái oan

Chợt yêu màu sắc hoàng hôn
Trời phai nhạt nắng tím hồn phù du
Nhớ em quên cả mệt nhừ
Quên chiều nắng đổ đến từ tương tư.

Andy Nguyen July 18, 2006



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả