THÀNH PHỐ MÙA ĐÔNG
THÀNH PHỐ MÙA ĐÔNG
Thành phố nơi này, mùa đông bao phủ
Dù nắng hay âm u, tuyết cũng rơi dày.
Kỷ niệm đong đầy theo mưa tuyết bay bay
Ngỡ bụi phấn trên tay! Nào hay đâu giá buốt.
Đường lớn quá không như là quen thuộc
Ta nuốt vào lòng nỗi nhớ mênh mông...
Kỷ niệm buồn như một dòng sông
Lặng lẽ trôi không nghỉ suốt một đời.
Thành phố nơi này, cây đang ngủ say
Không thấy màu xanh ban ngày, thành phố chết.
Thành phố lạ kỳ đi hoài không hết
Ngơ ngác giữa đời, ta giống hệt mất... ta.
Bước tới thiên đàng hay bước lạ lang thang
Nỗi nhớ miên man, hồn không chỗ trọ!
Ôi chút tình người biết tìm đâu cho có!
Biết tìm đâu nơi "nghỉ" cuối cho mình.
Thành phố nơi này, đông phủ lấp bình minh
Khi chính ta đi bỏ một trời tiếc nuối!
Bụi tuyết bay hay bụi phấn còn đây nhức nhối
Qua phút cười vui bất chợt thấy ngậm ngùi!
Tháng 9-03-1996
nthh