XÓT XA CÕI LÒNG
XÓT XA CÕI LÒNG
Chồng người cứ ngỡ chồng ta
Mặn mà lời lẽ, xót xa cõi lòng!
Vòng tay nào
để héo honVòng tay nào để gối mòn tuổi xanh!
Nửa đời ước vọng mong manh
Xác xơ hạnh phúc, tan tành nhớ thương!
Kiếp tầm còn mãi vấn vương
Rối trăm ph
ương có biết đường nào đi!
Nát lòng hai tiếng từ ly
Tóc tơ đứt đoạn, biệt ly xuân thì.
Mưa tìm bạn với bờ mi
Ướ
p trang nhật ký bạc vì thời gian.
Nợ đời trót phải riêng mang
Rã rời thể xác, nát tan tiếng cười.
Chẳng màng vợ hắn, vợ người
Đắng môi tìm một nụ cười trao ai.
Xuân thì năm tháng tàn phai
Dững dừng dưng chẳng đoái hoài người ta.
Tưởng mình là kiếp cầm ca
Ve sầu rĩ rã, cuốc la bốn mùa.
Trăm năm mà ngỡ như đùa
Phật ngồi bật khóc trong chùa trần gian.
1999
nthh