KỶ NIỆM THỜI THƠ ẤU
Ngày xưa tớ lớp thày Tuynh
Bạn lớp thày Thúc chúng mình biết nhau
Ngày xưa còn bé tí nhau
Bạn gái cùng lứa nhìn nhau… không thèm
Ngày xưa còn nhớ ăn kem
Rắn toàn nước đá vẫn thèm mấy que
Ngày xưa mái tóc đỏ hoe
Suốt ngày lặn ngụp trên bè, dưới sông
Ngày xưa còn nhớ hay không ?
Tớ đây cũng đã từng trồng cây si
Cây si trồng giữa lối đi
Không người chăm tưới cây giờ mà tươi
Bây giờ tớ vẫn buồn cười
Chuyện tình còn trẻ mấy người thành đâu
Nên tớ chẳng thấy u sầu
Nay biết người ấy sang giầu tớ vui
Nhớ chuyện xưa thấy ngậm ngùi
Mấy vần chia sẻ cùng nhau vui cười