Em chỉ biết hiền
Em vẫn là em người thiếu nữ
Dù hờn chi, cư xử đoan trang
Nếu mai em có phu lang
Dưới trên hòa thuận an khang cửa nhà
Tướng công có rầy la chi đó
Như ping pong bỏ nhỏ mà thôi (*)
Thương nhau nhường nhịn từng lời
Tình chàng ý thiếp một đời yên vui
Mẹ em hiền và thùy mị lắm
Cả gia đình trong ấm ngoài êm
Gương kia tựa ánh sao đêm
Sáng soi mỗi bước chân em trên đời
Tính nết cũng nhất thời ghen tị
Bởi quan tâm mới bị đau lòng
Em ngoan nên cũng mong chồng
Như ba với mẹ thủy chung với mình
Bằng hữu giúp an bình cuộc sống
Sân không thềm là đống gạch hư
Khi trời nổi nóng ngất ngư
Có nơi hóng mát giản thư tâm hồn
Lời giáo huấn em dồn tâm học
Đóa sen hồng cửa Phật từ bi
Suốt đời em sẽ khắc ghi
Mãi là nương tử sống vì chồng con
---
(*) bỏ nhỏ nhưng lại get high score :-)