Con đường đá sỏi
Con đường ấy
Ngày xưa là thảm hoa
Gió vẩn vơ
Mây hẹn hò với nắng
Nhạc gió reo
Nhạc cầm lắng đọng
Nắng hay về rủ rê lá đi rong
Con đường ấy..
Ngày xưa thật xanh trong
Bướm lượn bay
Chim hót chào ngày mới
Lá và hoa cùng toả hương vời vợi
Nắng ru mềm
Bờ cỏ hẹn giọt sương
Con đường ấy
Bây giờ..buồn thê lương
Héo tàn mau nụ hồng đêm mới hé
Giọt sương tan
Rớt bên thềm đẫm lệ
Bướm ong buồn không hút mật..
Vì đâu?
Con đường buồn
Giờ thấm giọt mưa ngâu
Bậc thềm hoang khô cằn,
Đêm trở gió..
Bờ cỏ đêm thức dậy nghe lá vỡ
Sỏi đá hờn
Khô cứng trở mình đau!!
...
Tháng 5/06
Trầm Tích