Anh thấy không anh

(tình sương nắng 2)

Anh thấy không anh
Những sớm mùa xuân
Tinh khôi hồng sắc pháo
Và ánh ban mai lung linh huyền ảo
Trong giọt sương em chào ngày mới bắt đầu
 
Anh thấy không anh
Xuyên suốt mấy tầng mây
Sợi tơ trời dịu mát
Đáp nhẹ đồng xanh sưởi một ngày ấm áp
Là hạt nắng em mang sự sống cho đời
 
Anh thấy không anh
Hỡi chiếc lá mùa thu?
Một nụ mầm xanh vươn mình hé nở
Để những cánh hoa khoe sắc màu rực rỡ
Đón nụ hôn đầu khi ta biết yêu nhau.
 
Và anh thấy không anh
Chỉ một lời yêu thương
Anh cho em hy vọng
Một lần được yêu là một lần được sống
Em dành trọn đời mình
Để được sống vì anh.

19/7/06

TLC




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả