Ừ...!!..
Ừ thôi, khép tạm góc buồn
Quay ra, đóng lại gác chuông linh hồn
Xếp lời kinh thánh vào khuôn
Cởi ra chiếc áo thâm chùng lê thê
Điểm trang môi mắt xuân thì
Tẩm lên cánh lụa ngải mê, thơm trầm
Khoác vào bóng mộng trăm năm
Sắc hoa vừa hé nhụy thầm khoe hương
Ừ thì, xoay bóng hồ gương !!..
Ghép vần, bắt chiếc cầu sang bến trần
Mời trăng, xõa tóc bên sân
Phơi hình dáng ngọc trắng ngần khói sương
Dìu thơ đi lại con đường
Con đường lá rải thảm vàng.. là Thu
Dìu nhau vào cõi sa mù
Thức hồn con chữ đang du mộng sầu
Ừ thì, tháng bảy mùa ngâu !!..
Mùa quay ngược lại buổi đầu tương giao
Rượu người, thơm mắt môi nào
Tình ta, mật ngọt ủ vào môi hôn
Đêm thâu, mộng đứng canh buồn
Ngăn trời rơi lệ, mưa luồn qua song
Để còn se sợi chỉ hồng
Buộc nhau gần lại cái vòng trăm năm
HaDiep