Một mai anh đi
Một mai anh đi,
nắng nhạt, gió mang hơi ẩm từ miệt biển
gánh nắng trên vai em nhẹ bỗng những nhọc nhằn
Một mai anh đi,
Em giã từ bài ca than thở
Mắt thôi buồn và tim ...
thôi nhói những vệt đau
Một mai anh đi
có lẽ những tháng ngày còn lại
.... bên đời hiu quạnh
Không còn đôi như bao cặp vợ chồng
mà xưa,
em cố giữ một vỏ ngoài hạnh phúc
che đậy niềm đau ung, nhức suốt tháng năm
Một mai anh đi
em rồi sẽ rũ sạch những trở trăn
em sẽ lại ước mơ như thuở còn con gái
Tuổi thanh xuân dẫu đã không còn nữa
Nhưng ai cấm con người vươn tới những ước mơ
Một mai anh đi
mong anh sẽ gặt lắm niềm vui
bên người mới , bên một đời rất mới
cảm ơn anh trả em về ngày tháng cũ
Ngày tháng của riêng mình
không phải nợ nần nhau .....
Chờ ai dưới cội thông già
Năm dài tháng rộng phôi pha xuân thì
.thuvyle