Thơ Say
Đôi mắt lạnh lùng nhìn thế nhân
Giọt máu buồn dâng níu cuộc đời
Trái tim nồng ấm tìm tri kỷ
Trao đổi lời thơ thay tiếng mời
Tha thiết gió tìm thơ trong mây
Để đó cùng đây kể nỗi niềm
Những ngày xa xứ lòng u ẩn
Vơi bớt muộn phiền vẫn trùng vây
Chấp cánh mà làm cánh chim bay
Mở rộng đôi tay đón tình người
Để khi trống vắng lòng cô quạnh
Hơ ấm đời bằng áng thơ say
Vẫn biết mù mờ bóng tương lai
Cánh cửa trần ai cũng mịt mùng
Bạn ơi nhớ nhé xin gìn giữ
Đừng để thơ say lạc xuống bùn
Canh cánh bên mình một bài thơ
Lời lẽ vu vơ ý khù khờ
Bao lần đã đọc mà chưa gởi
Chỉ sợ bạn xa đọc hững hờ
Thôi thế chi bằng ...liều thế thôi
Thà thả thơ trôi giữa bầu trời
Còn hơn giữ mãi rồi ấm ức
Thôi thế chi bằng ...liều thế thôi
Đỗ Hữu Tài
19-7-2006