Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Đôi nơi ấm đồng


Mãi mê đón mộng về xuôi
bỏ quên nỗi nhớ bên đồi cỏ hoang
nơi vùng thung lũng hoa vàng
để giờ nắng hạ màu loang khắp đồng
trời không giữ lại cho đông
mà đem nắng đổ mênh mông lúc này
nóng thiêu nỗi nhớ trên vai
cho nên nỗi nhớ vuột tay xuống đồi
lăn lăn từng giọt mồ hôi
chạy theo góp nhặt đơn côi trở về
biết chưa? vì tội mãi mê
lần sao nỗi nhớ không về nữa đâu

Mãi mê với mộng mùa ngâu
lỡ quên nên nắng ngang đầu đốt thiêu
giá như giữ mộng riêng chiều
hay là chia được nắng đều làm hai
để khi đông đến tuyết dày
có thêm chút ấm nồng say bên trời
để khi nắng đổ xuống đời
chia ra mỗi nửa ,đôi nơi ấm đồng
không còn giấc ngũ vùi đông
mà cùng bước dạo trong vòng tay nhau

Mãi mê nên nắng đổi màu
để cho chiều xuống ngọt ngào niềm mơ

Thu Jul 20, 2006 2:04 pm



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả