Mơ và Thật

 

có những cơn đau
dầm mình trong đêm
lầm lũi giữa mơ và thực
xa lắm dường như trong ký ức
chiếc bóng ngã xoài

kỷ vật phải là
hạt bụi chiêm bao
cầm mãi trên tay, nảy mầm tiếng khóc
ngày hôm qua tuổi xuân vừa ưỡn ngực
đã chợt chớm già

mồ côi
vẫn cái khát mồ côi
đêm lạnh co ro, buồn về khất thực
áo trắng bay ngang Thiên Đường được mất
vẫn bàn chân ngoan

buồn toang
mở cánh cửa trần gian
khi góc phố chỉ còn đen màu mực
muộn màng như ta, sao hôm vẫn thức
chờ anh

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả