Lại Lỡ Chuyến Đò

Đêm nay lại lỡ chuyến đò
Hụt chừng dăm phút sông hồ sóng dâng
Rời bờ cô lái chẳng ngưng
Tay chèo, chở khách sang đường bên kia

Tôi chờ đợi mãi tận khuya
Một mình đứng ngóng cô về lại chăng
Ngẩng nhìn vành vạnh mặt trăng
Trên cao chú cuội chị hằng cười  chi

Hỏi lòng cô có quay về
Hoài nghi trong dạ tái tê quay cuồng
Ngồi trên ghế đá u buồn
Ngủ quên sương lạnh bạc luôn mái đầu

Giờ này cô lái nơi nao
Lòng tôi như trái sầu đâu bên bờ
Chếch khua lành lạnh bơ vơ
Hồn tôi theo sóng dật dờ vỗ đêm

Nguyên Đỗ




 

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả