Khoe Khoang Bóng Tình
Vì nhau, ngậm ngải tìm trầm
Băng rừng qua suối, khoe mầm tương tư
Tình dài nối một thiên thư
Tình hoài vọng nhớ, chẳng từ tầm nhau
Tầm nhau mấy kiếp lao đao
Bao luân hồi ước, qua cầu tái duyên
Tiền thân vẫn đợi dưới triền
Chờ hai kẻ, lạc uyên nguyên quay về
Gàu đêm, múc ánh trăng thề
Long lanh đáy nước đàn tì vọng âm
Đẩy đưa tiếng nguyệt lời cầm
Du dương tình tự, có ngần ngày thương
Muôn trùng đã vướng tơ vương
Múc trăng, đổ xuống cung đàn luyến say
Chén tương tư, ai rót đây !?.
Khúc mê, đêm khẩy..cho ngầy ngật nhau..!!..
Vì nhau, rót mật lên môi
Câu thơ ngọt dịu, tiếng cười nhân đôi
Thanh âm khúc khích mớm lời
Ru tình vào tận cuối trời lãng du
Rũ nhau, vào cõi sa mù
Nghe sương thánh thót giọt Thu lạnh nồng
Ngắm hồn lá cỏ mơ hoang
Xem trầm tích vỡ, khoe khoang bóng tình
HaDiep