Rong Rêu Nào Lấp Được Những Nỗi Đau


ngày chưa qua nên ta hoài chiếc bóng
bâng khuâng nhìn ngày tháng nhẹ nhàng trôi
giữa lẻ loi nên nỗi sầu lắng đọng
nhớ nhung hoài một bóng dáng bên đời

ngày qua đi , bóng đêm sầu nhung nhớ
gió lặng nhìn bóng trăng khuyết về đêm
giữa lòng phố , thèm nghe một hơi thở
những mặn nồng , còn đâu nữa êm đềm ...

giữa phố đêm bỗng thấy mình xa lạ
bởi buồn đau đã thay đổi con người
những cay đắng biến tâm thành phiến đá
sầu muôn đời , không ai hiểu dùm tôi

phiến đá buồn gục đầu bên cuộc sống
chút rong rêu không che được nỗi sầu
những cằn cỗi đã khô khan ước vọng
rong rêu nào lấp được những nỗi đau ?




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả