Vẽ Bánh Thời Gian

Chạnh lòng vẽ bánh thời gian
Phần tư thương nhớ để dành riêng anh
Chơi vơi hụt hẫng mộng lành
Chông chênh rệu rã tựa bàn ba chân
 
Phần tư chờ đợi phủ phàng
Trôi theo lặng lẽ úa vàng lối đi
Như vầng trăng khuyết nhẹ di
Mịt mờ lơ lững sầu bi giữa trời

Tin yêu buốt giá niềm côi
Giấc mơ mục rữa rã rời tuổi hoa
Phần tư còn lại xót xa
Tả tơi hương phấn kiêu sa tuyệt vời

Ai đem giấu nốt nụ cười
Thanh xuân trinh nữ một thời phôi phai
Cuộc đời bánh vẽ đắng cay
Tưởng rằng mật ngọt nào hay ảo hồng.

Andy Nguyen July 21, 2006



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả