vẫn Xa..

Xa nhau, cái nhớ dạ thưa
Buồn đưa tiếng vọng theo mưa qua cùng
Quan hà, mấy dặm đời chung
Chân đưa, đâu ngõ tương phùng hẹn qua
Mịt mùng trắng dốc sương sa
Người trông, kẻ đợi vỡ òa câu thơ
Ẩn từ ngấn lệ...khoé mờ
Xa nhau, con chữ dật dờ tỉnh say

Bút đây, vẽ cái hồn gầy
Giấy đây, chật kín cả bầy liêu trai..
Rượu đây, rượu tưởng.. môi cay
Chén tình người cạn để ngầy ngật ta
Đêm xuân mộng, bướm vờn hoa
Mây mưa tiền kiếp đưa ta gặp người
Vậy mà vẫn cách một trời
Để chiêm bao mãi qua thời ái ân

Ghì thân, xiết chặt vai trần
Nghe thời gian thở giữa lần áo đêm
Đưa tay, xoa phiến môi mềm
Nghe ngàn tiếng vọng từ miền thẩm sâu
Xa nhau, chăn gối mộng nhầu
Tiếng đêm vang giữa kén sầu thoát thai
Ơi người, một chớp mắt dài !!..
Giấc mơ vẫn giữa giòng đời gọi nhau..

HaDiep




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả