Tầm Với..

Rồi những lúc âm u về lũ lượt
Gió cuồng lên, vén vội khoảng mù sương
Trăm nhánh dỗi, che hờn đôi mắt lá
Rừng có buồn, mùa đi lạc qua truông

Rồi đêm về trên góc phố vắng tênh
Khoác xuống vội, mảnh trăng mờ sắp khuyết
Mây ngang đầu  giấu gì trong nếp tóc
Thả xuống rồi, tí tách cũng một tên

Rồi đêm mãi, bao nhiêu thời gian động
Bao nhiêu lâu, mưa rơi vỡ hạt sầu
Giọt nâu nâu, giữa môi đắng.. buồn sâu..!?..
Ai đối bóng.. bóng nhìn ai.. lạ lẫm..!?.

Cũng hình hài bạc thếch tháng ngày qua
Cũng tóc gió bồng lên trên trán bướng
Cái tâm hư, ngông nghênh dòng thi tứ
Lạ lẫm gì, lạ lẫm bóng và ta  !?..

Người thấy gì, trong mắt bão xót xa
Mây nghiêng xuống, đất cong oằn đội nhớ
Ngày  rã rượi, cái oi nồng của Hạ
Đêm thênh thang, gió chướng chẳng buông tha

Từ khi nào rủ mộng dạo cõi đêm
Rồi những buổi hỏi trăng già bao tuổi
Áo hồn thơ, nếp khuy cài có chặt !?.
Giấu dùm nhau, cái nợ khởi  uyên nguyên

Đêm chưa tan, ngày đã về bên đó
Cửa phồn hoa, mở khép..lạc lõng ơi..!!..
Ta với người, đứng ở giữa giòng đời
Năm ngón lẻ, chạm vào nơi nào nhỉ ...!?.

Rồi lại về với góc nhớ.. lặng thinh
Ngắm người dưng trên dòng tên cũ mới
Khoảng cách lại, thêm lần xa vời vợi..
Hay đang gần, trong tầm với vô thinh..!?.

HaDiep

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả