Cám Ơn Anh
[thương gửi Anh]
Có những lúc em hay thường tự hỏi :
Nhân thế hỡi , hạnh phúc là điều chi
Có phải chăng khi em chẳng phiền gì
Là hạnh phúc mênh mang như mật ngọt ?
Hoặc khi em vui say nghe chim hót
Cùng nhảy đuà với đàn em nhỏ thơ
Thấy chúng vui hạnh phúc đến bất ngờ
Hạnh phúc ấy - đến cùng em dịu nhẹ ?
Có những khi em không còn lặng lẽ
Nụ cười thường chẳng gợn chút đắng cay
Em vui vầy bên hoa bướm , cỏ cây
Hạnh phúc về - có phải chăng anh nhỉ !!!!
Thế nhưng rồi cũng có khi mộng tưởng
Em thấy mình trên con đường quanh co
Một chiều thôi , lối ra chẳng thể dò !
Em đứng đó - bước một mình lầm lũi
Chính khi em - sóng lòng đang trôi nổi
Anh đến gần - dùng an ủi đỡ nâng
Rằng : "nhỏ ơi , hạnh phúc ở rất gần ,
Chẳng vuột mất khi trong tầm tay với ! "
Anh vì yêu - đến bên em rất vội
Đừng nghĩ rằng điều ấy là giản đơn
Vì thương em - anh bỏ hết tủi hờn
Một lần đến - một lần thương - là đủ
Có phải : "yêu cho đi không cần trả "
Anh bỏ quên lời mặc cả - nam nhi !
Yêu với anh - khó - dễ đâu là gì
Lòng tự ái - một lần anh rơi mất
Để nhờ đó - hồn em dường ngây ngất
Lòng chợt tỉnh sau một giấc ngủ say
Em tỉnh dậy sau một giấc mơ dài
Quay nhìn lại - anh thương em nhiều qúa
Khi bên anh - cuộc đời đầy hoa lá
Một vòng tay hiền dịu đón nhận em
Cuộc đời ơi - mở mắt nhé - hãy xem
Con đường vắng - thành hai chiều - em bước
Bằng phẳng - bình yên - em vui tới trước
Tình cho đi - tình nhận lại - đủ không ?
Bước em đi giờ bao vẻ tươi hồng
Để giờ đây em không còn ngần ngại
Cám ơn anh - một tấm lòng nhẫn nại
Kiên nhẫn chiều em - những nhỏ dại khù khờ
Cám ơn anh những thương nhớ mong chờ
Trong đêm vắng dẫu biết em chẳng tới
Cám ơn anh - ánh sáng vui ngày mới
Trang đời mở ra - vội vã viết vào
Cám ơn anh - lòng bao dung biết bao
Luôn nhỏ nhẹ khi em không vừa ý
Cám ơn anh - một con người lý trí
Yêu thật rồi - chỉ ánh mắt đưa trao
Cám ơn anh - bao ngày tháng ngọt ngào
Luôn độ lượng , thương em không tính toán
Cám ơn anh - chiều em dù mưa nắng
Cám ơn tình anh - chợt đến dịu dàng
Cám ơn anh - lời thương nhớ mênh mang
Và , cám ơn , cho một lòng chân thật !!!
........
Cuối cùng :
Cám ơn anh đã yêu em
Dù muôn kiếp , em vẫn chỉ là em
Ngàn sau không đổi khác
Một con người ngơ ngác , một niềm đau
Một con người luôn mang đến khổ sầu
Một con người quên mình trên trần thế
Một con người không sắc đẹp tươi trẻ.....
Gửi một lời cám ơn !!!