Biển sầu tương tư
Biển sóng chiều về mây xao động
Mang con tim em về bến yêu thương
Tìm cát trắng của hồn người thiếu nữ
Với tâm tư và tấm lòng thủy chung
Ngọn sóng mát vào buổi sớm bình minh
Rửa tay em mang những hạt ngọc tình
Mang nước mắt vì lòng em sung sướng
Mang hương yêu của một đời băng trinh
Gọi đi em ! Biển chiều vừa buông tối
Gọi đi em ! Xin nắng ấm chân côi
Để nghe yêu , nghe thêm lời trách nhẹ
Trách sao ngày là buổi tìm mưa rơi
Cát trắng , biển sóng chất đầy mơ mộng
Cát trắng , biển yên cúi xuống một chiều
Lặng lẽ trái sầu em như rơi rụng
Như tìm về biển cát đợi tình yêu
Đông Hòa
04.07.06