Hư khúc : Mẫu tử đoàn viên

Đã bao năm rồi con không về
Nơi cũ năm tháng đượm tình quê
Để được nghe tiếng ru của Mẹ
Ngày xưa dai khờ trong giấc mê

Mười mấy năm xa Mẹ bao ngày
Lòng nôn nao trên chuyến bay này
Bổng giây phút đoàn viên hội ngộ
Nghe tâm dạ niềm thương như say

Bao năm hồn nén kín một thời
Ôi mẹ ơi ! Nước mắt con rơi
Xót thương ơi ! Theo bước đi chậm
Mẹ của tôi tóc bạc da mồi

Bao mùa thu đã trôi qua rồi
Nhìn hiên từng chiếc lá vàng rơi
Cõi lòng con sâu trong mưa lụy
Thương thân Mẹ đơn chiếc một đời

Nay con đã về đây rồi Mẹ
Niềm hân hoan nét mặt tươi vui
Nước mắt tuôn theo suối lòng trút
Bao tâm tư sống giữa bùi ngùi

Ôi ! Trần gian hợp tan , tan hợp
Chỉ sâu đậm kỷ niệm không phai
Vang mãi ký ức xưa bất tận
Chợt sống lại tình Mẹ mong bao ngày

Đông Hòa
16.07.06




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả