Ta Gặp Nhau Dẫu Biển Đời Tấp Nập


(tặng Anh)

Trong biển đời qúa rộng
Anh - em gặp từ đâu ?
Chưa đến nơi kết thúc
Không biết điểm khởi đầu

Biển đời muôn trùng sóng
Ngổn ngang những thác , ghềnh
Tình yêu nuôi ta sống
Sợ gì vạn lênh đênh !

Nụ tình yêu xanh mầm
Nở từ những môi hôn
Thoảng hương yêu nhẹ lắm
Lắng đọng giữa tâm hồn

Vũ trụ mãi quay cuồng
Càn khôn còn trăn trở
Riêng ta trọn yêu thương
Dù biển cạn , núi vỡ !

Trang đời ngàn dấu hỏi
Trả lời ư ?! hình như ...
Nguyên sơ từ tiền kiếp
Duyên tình hẹn đến giờ !

Kiếm tìm trong chân lý
Bình yên giữa đời thường
Dẫu biển đời tấp nập
Ta : hai kẻ - yêu đương !

Giữa muôn ngàn khoảng trống
Nay hạnh phúc lấp đầy
Niềm vui và ước vọng
Tương lai - rồi dựng xây !

Bên nhau dù trắc trở
Bao thử thách phủ trùm
Ánh tình yêu rực lửa
Đốt cháy cả tàn đông

Ta có nhau trong lòng
Tình yêu là điểm tựa
Dẫu biển đời mênh mông
Vĩnh viễn không sợ nữa !


15 tháng 2, 2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả