Những giọt không màu
Anh gieo nhớ thương vào lòng em thuở ấy
Rồi anh đi....
Không dưng...gió trở mùa
Từng giọt không màu lạnh ngắt trên môi xưa
............Từng giọt
Từng giọt.......
Rỉ xuống..................................
Em không là giọt sương
Chờ mặt trời lên để tan vào quên lãng
Em không là một mùa thu lãng đãng
Đến rồi đi
Không một chút vấn vương buồn
Em không là cánh chuồn
Chấp chới bay giữa ngày không nắng
Em chỉ là mặt hồ mùa thu phẳng lặng
Trong vắt như gương
Gợn sóng gió vô thường.
Tình yêu của em ngỡ đã hoá rêu phong
Nay càng mờ phai trên bức tường khô cháy
Em khóc - cười...xưa nay......vẫn vậy
Mưa vụt rơi...............
..........................Mây hoá giải lời nguyền!!!!!!!
Tháng 6/06
Trầm Tích