Nhắc nhỡ chị


Cớ chi chị cứ than già?

Dáng còn hấp dẫn, đẩy đà khỏi chê

Ra đường bao kẻ say mê

Chẳng tin tối thử cứ về soi gương.

 

Đã trên bốn chục lẽ thường

Béo thêm một tí, tóc sương điểm mầu

Nhuộm đi, xanh lại chứ sao?

Tự tin lên nhé, nâng cao chính mình.

 

Tuổi xuân còn vẫn đẹp xinh

Sắc hương giữ được do mình mà thôi

Khi cười xin chỉ mỉm môi

Kẻo mà lộ nét nhăn rồi mất hay.

 

Nói năng điềm đạm khoan thai

Nhớ đừng cao có, nhíu mày nghe không

Vui tươi, cởi mở tấm lòng

Dịu dàng, nhỏ nhẹ cho chồng chị cưng.

20060617




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả