LỜI TIỄN BIỆT

Cố nhân hỡi! mình ngàn thu cách biệt

Phút tương phùng còn phảng phất dư hương

Dẫu bây giờ có cách biệt đôi phương

Dòng lưu niệm vẫn ghi hình bóng ấy.

Từng hàng chữ phơi bày ra trên giấy

Nét hoen mờ nhưng vẫn đượm dư hương

Vẫy tay chào lần cuối những yêu thương

Lời dấu ái, cố nhân ơi! nhớ nhé...

 

Gọi nhau ba tiếng "cố nhân ơi!"

Tiếc nhớ tình xưa hết một đời

Một đời ủy mị sao ta nhớ?

Trót đã yêu rồi, cố nhân ơi!

Người xa biền biệt chốn mù khơi

Mây mù ảm đạm khắp đất trời

Một mình lê bước trong đêm vắng

Miệng vẫn kêu gào, cố nhân ơi!...

Cổ Lâm.

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả