Giao Khúc Gửi Quê Hương 6


    Cha nhắc chuyện tuổi thơ
    xa lắc
    cái thuở:
    - trốn học đi bắt dế
    - đánh đáo
    - thả diều

    Mẹ nhắc về khoảng trời
    mộng mơ
    nơi có:
    - hàng me xanh
    - cây phượng vỹ
    - trang lưu bút
    - tà áo trắng
    khắc vào tim một thuở xuân thì

    Em
    ngơ ngác
    ngẩn ngơ
    chừng như không hiểu nổi

    một nơi xa nửa vòng trái đất
    bản đồ hình chữ S nhỏ nhoi
    Mẹ và Cha mòn mỏi nhớ hoài
    tên Việt Nam - gọi Quê Cha Đất Tổ

    một nơi xa
    có:

    - Ngoại bạc phơ tóc trắng
    ngóng cửa đợi con cháu trở về
    - Nội còng lưng mòn mỏi
    trông từng giờ gặp được những đứa con, cháu từ xa
    - khúc ruột, núm nhau của Mẹ Cha còn đó
    ngày lễ tết, giỗ chạp - đầy đủ họ hàng sum họp
    (chỉ thiếu Mẹ Cha & cùng gia đình chúng ta chưa về)

    Bây giờ
    Em
    ngơ ngác
    ngẩn ngơ
    chừng như không hiểu nổi

    nhưng sẽ có một ngày
    Em sẽ đặt chân lên mảnh đất quê mình
    để cảm hết những gì Mẹ Cha vẫn thường nhắc nhở
    để nghe hết hơi thở của Đất Mẹ Việt Nam
    để hiểu hết lịch sử, văn hóa Việt của hơn bốn ngàn năm
    và gặp lại đầy đủ bà con thân thích
    (dù sẽ có người đã ra đi vĩnh viễn)

    Giao khúc này gửi lại cho các Em tôi
    và cho Việt Nam yêu dấu



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả