Trốn !
Khi quay lưng chạy trốn
Là thôi chấp nhận thua
Kể cả lời lẫn vốn
Hỏi người đã chịu chưa?
Sao mãi còn ôm hận
Vẫn không chịu buông tha
Lúc hiện rồi lại ẩn
Đeo đuổi như bóng ma
Ai không lần phạm tội?
Tội tôi quá yêu người
Tin đầu môi trót lưỡi
Si dại cả một thời
Tình lên ngôi thần thánh
Đẹp hơn cả áng thơ
Rồi tình thơ gẫy cánh
Rơi xuống vực hư vô
Xin người đừng tiếc nuối
Đừng đeo đuổi nữa chi
Đừng băn khoăn nghĩ ngợi
Lần theo dấu chim di
Ta có hai cuộc sống
Hãy giữ vững niềm tin
Trời bao la đất rộng
Sẽ thấy nửa của mình
Như Ly