Cùng Say 3
Cận kề chén rượu reo vui
Uống nha em nhé ... say vùi mới ngưng
Tình yêu thắp ánh lửa bừng
Thêm ly rượu đỏ ngại ngùng thoảng bay
Chai nghiêng rót cốc tràn đầy
Say mê ảo giác vị cay thấm nhừ
Chìm trong diễm mộng thực hư
Nâng niu cánh hạc tương tư má hồng
Có em nép gọn trong lòng
Tay anh vuốt nhẹ đường vòng thân quen
Như phim tình cảm êm đềm
Giữa đêm giông bão môi mềm chạm thân
Hồn mơ vân vũ tương cần
Hai tim hòa nhịp xóa dần nỗi đau
Lỡ mai hạnh phúc đổi màu
Dấu yêu bỡ ngỡ giang đầu mãi đây.
Andy Nguyen July 22, 2006