Tạ Ơn Anh
Một nửa chiều tà một nửa mai
Nửa đời lỡ dở lẫn đêm dài
Khêu thơ phơi nét trầm hoang dại
Khói lệ hoàng hôn phủ bóng phai
Còn nhớ hôm nào giữa chớm thu
Gặp nhau định mệnh ngả huyền hư
Vina chờ đợi rộn xao xuyến
Ngỡ tưởng chỉ vui một thoáng vù
Anh đến bên em lúc tủi buồn
Khúc đời lạc lõng khắc tang thương
Đôi tay rộng mở hồn nương tựa
Mang đến từ đâu nỗi vấn vương
Rong ruổi bên nhau suốt tháng năm
Chơi vơi tình muộn lắm thăng trầm
Chất chồng cách trở càng lưu luyến
Xiết chặt tim nhau giấc mộng cầm
Tạ ơn anh nhé đến bên đời
Ươm trọn mộng lành giấc đẹp đôi
Em nguyện đợi ngày xanh áo mới
Tình anh phủ ấm thoát đơn côi