Lục Bình Tím
Nhấp nhô theo lượn sóng tình
Lênh đênh mây nước lục bình nổi trôi
Xa nơi sinh trưởng vào đời
Mười hai nhánh rẽ nụ cười về đâu
Lá xanh hoa tím sắc màu
Phận bèo xuôi ngược bể dâu dỗi hờn
Tựa như con gái lấy chồng
Bến nào chắc cũng đổ dòng lệ châu
Nợ duyên trắc trở giang đầu
Thương thân trúc diệp gánh sầu qua sông
Trầm mình giữa cõi mênh mông
Bên bồi bên lỡ chờ mong ngã nào
Không hương kém vị ngọt ngào
Đành mang định mạng buộc vào đường tơ
Lục bình hoa tím đơn sơ
Tợ vành trăng khuyết dật dờ tháng năm.
Andy Nguyen July 25, 2006